Xem bài viết riêng lẻ
  #2  
Cũ 30-08-11, 08:23 PM
Avatar của Jessica
Jessica Jessica đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Bài gửi: 86
Thanks: 80
Thanked 341 Times in 87 Posts
Mặc định


Ngày Xưa

Ngày xưa gọi nắng qua thềm
Anh mang nhung nhớ hong mềm tóc ai
Gió lay sợi ngắn sợi dài
Sợi nào trói bước trang đài cao sang
Xa đưa ánh mắt ngỡ ngàng
Em qua bến đợi anh mang mộ t́nh
Mộng đầu thoảng nhẹ hương trinh
Chim son đă vội tung ḿnh bay xa
Nh́n mây từng cụm trôi qua
Cho anh xin lại mặn mà yêu em

Ngũ Hoài




Xin Một Lần ... Quên Anh !!


Đưa tay hứng giọt nắng hồng
Ngậm ngùi vương vấn, c̣n không hẹn thề ?
Trầm luân một kiếp u mê
Nhệp giăng khắp chốn tư bề ngổn ngang
Chùng tơ lạc phím cung đàn
Duyên ḿnh nay đă lỡ làng c̣n đâu
Mơ chi chung bước nhịp cầu
Xin thôi gieo khổ gieo sầu vào ai !

OHTN
Signature:
....an phận....

Lần sửa cuối bởi Jessica; 31-08-11 lúc 03:17 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to Jessica For This Useful Post:
Ban Mai Xanh (13-09-11), CM4Q (30-08-11), hoatigon208410 (30-08-11), LAO HAC (30-08-11), NguHoai (04-09-11), Nhím con (31-08-11), tra sua (31-08-11)