Ngụ ngôn ... cho em
Chiều nhẹ dần trôi
Nắng tắt sau đồi
Đàn chim hoảng hốt
Gọi đàn không thôi
Chim chiều có bạn chung đôi
Riêng em héo hắt trên môi nụ cười
Ước ǵ là chim
Để mải đi t́m
Riêng h́nh bóng nhỏ
Ươm vào đáy tim
Mây trôi hờ hững im ĺm
Thương ai bến đợi đêm t́m đến nhau
Góp lấy vầng mây
Ủ dáng hao gầy
Che nghiêng làn tóc
Tô hồng thơ ngây
Sương rơi nhè nhẹ đêm nầy
Ru em trọn giấc nồng say ngọc ngà
Lối cỏ mờ sương
Che khuất nẻo đường
Nghe chừng trong gió
T́nh người tôi thương
Dường như lá rụng bên tường
Chớm Thu xếp lại từng chương hẹn ḥ
Ngũ Hoài
|