Chủ đề: Góc thơ Ban Mai Xanh
Xem bài viết riêng lẻ
  #8  
Cũ 31-08-11, 09:52 AM
Ban Mai Xanh Ban Mai Xanh đang ẩn
Banned
 
Tham gia ngày: Jun 2011
Bài gửi: 734
Thanks: 2.532
Thanked 3.554 Times in 780 Posts
Mặc định

người lớn

Em làm người lớn rồi anh
Thôi không cần phải dỗ dành nữa đâu

Từ nay người lớn biết sầu
Biết lời hờn mát, biết câu dối ḷng

Đôi khi người lớn đếm đong
Này thương, này ghét, này mong, này chờ
Để người lớn gửi vào thơ
Viết cho anh lại giả vờ...quên đưa

Giấc mơ cổ tích ngày xưa
Lọ lem -người lớn mới vừa...biết yêu...

Mượn thơ nói hộ một điều
Là nguời lớn nhớ anh nhiều....
nghe anh ........
.

hiiiiiiiiiii, người lớn hi vọng ....ngưới lớn hơn sẽ tranh thủ vào đọc bài này

Lần sửa cuối bởi Ban Mai Xanh; 31-08-11 lúc 11:08 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Ban Mai Xanh For This Useful Post:
hoatigon208410 (31-08-11), NguHoai (04-09-11), Nhím con (31-08-11), phale (31-08-11)