VÔ ĐỀ
(Tặng các CM Nguyệt viên)
Dãy núi mờ sương rừng bạt thẳm
Khu vườn nhạt nắng ngõ phù vân
Cây xanh ngả bóng đòi vương cảnh
Tiếng trẻ xô câu muốn thả vần
Chú cá vờn quanh đùa đẩy nước
Nàng cò lượn quẩn vướng treo chân
Thiên nhiên diễm lệ hùng hồn lắm
Quyến rũ lòng ta đến bội phần
TIN YÊU
(Tặng Sư Tỷ_CM4Q)
Cảnh biếc non xanh đẹp những ngày
Ta về gặp gỡ bạn chiều nay
Khu vườn khóm nhãn vươn cành rộng
Rặng núi hàng thông trổ lá dày
Bất chợt miền quê trào nỗi nhớ
Tình cờ góc xóm dậy men say
Chiều nghiêng mái tóc ai lồng lộng
Gói trọn tin yêu gửi đất này

(Tặng Pha Lê)
Ban mai
Tưng bừng nắng sớm tỏa vườn xanh
Gió thoảng hương say khách lữ hành
Cỏ dậy nồng nàn tim háo hức
Sương nhìn đắm đuối mắt long lanh
Vì vui đất rộng đời tung cánh
Bởi thích hoa tươi bướm lượn cành
Đỏ thắm môi em hồn bảng lảng
Nghe lòng rạo rực, nhớ thương anh...
26/3/2012
VẼ
(Tặng Hạ Phượng)
Vẽ với bao ngày một nét xanh
Lòng say biển thẳm ngóng mây lành
Sông sâu lặng lẽ con đò mảnh
Phượng đỏ nồng nàn ngọn gió manh
Muốn thả non cao vào mắt, dạ
Đòi xây đất rộng với tơ, mành
Thầm mong bất chợt bên trời biếc
Một áng mây hồng vẫn lượn quanh
Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 29-08-12 lúc 07:20 PM
|