
01-09-11, 12:54 AM
|
 |
Member
|
|
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 188
Thanks: 1.653
Thanked 886 Times in 185 Posts
|
|
Đêm sùi sụt cơn mưa mềm ngơ vắng
Chốn ấy giờ... có lạnh suốt năm canh?
Xa cách quá... nên thời gian trăn trở
Cho ta ru... theo gió... giấc mộng lành...
Quote:
Nguyên văn bởi phale
Lâu lắm em về thắp một vầng trăng
Cho độc cô lầu phút giây ấm áp
Cơm áo gạo tiền ruổi rong gấp gáp
Thương độc cô lầu nhện vắt sợi mong
@OS, thơ em vẫn ngọt như đường phèn nhỉ? Đường phèn nên hiếm hoi... Hay tại OS giữ để nhấm nháp riêng ḿnh...
|
Lâu lâu em viết vài câu...hong nhà kẻo bà con quên ḿnh í mà, chữ chạy đâu hết nên ko gom được chị ui. Hihi...
|