Chủ đề: Góc thơ Ban Mai Xanh
Xem bài viết riêng lẻ
  #1  
Cũ 05-09-11, 11:28 AM
Ban Mai Xanh Ban Mai Xanh đang ẩn
Banned
 
Tham gia ngày: Jun 2011
Bài gửi: 734
Thanks: 2.532
Thanked 3.554 Times in 780 Posts
Mặc định

VU VƠ
thương tặng.....



Thơ t́nh muốn gửi
mà sao
Nâng lên, đặt xuống
biết bao ngập ngừng

Ơ ḱa, em nhớ người dưng
Nhớ bao nét chữ
nhớ từng lời thơ

Nhớ ǵ ra ngẩn vào ngơ
Nhớ ǵ mà hát vu vơ , khẽ cười

Chiều nay con nắng chợt tươi
Đâu đâu cũng thấy bóng người yêu thương

Trái tim ơi, lại lạc đường
Men t́nh ngỡ nhạt
lại dường như say
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Ban Mai Xanh For This Useful Post:
Đông Dung (24-09-11), hoatigon208410 (05-09-11), Lữ Khách (05-09-11), Nhím con (05-09-11)