Đông khách quá
(tặng chú No)
Khách đến đầy nhà, lại nỡ xua
Mình ta tiếp hết phải...sang mùa
Hay cười, chẳng nghĩ điều hơn kém
Ít nói không màng chuyện được thua
Mấy đứa ranh con hoài chọc ghẹo
Vài cô thiếu nữ mãi trêu đùa
Hiền nên "bọn trẻ" đem làm tới
Sợ khiếp, nàng nào cũng...rất chua
BMX, 04/09/11
Nhạt...
Bạn nó sang nhà nhẽ lại xua
Thóc cao gạo kém lúc đương mùa
Chia đôi tấm bánh, mai là nhịn
Xẻ nửa bao tiền, mốt chắc thua
Nước rót tràn lòng chêm câu ghẹo
Ly nâng tủi phận vã câu đùa
Bồ hòn giả ngọt lâu nay vẫn...
Tiễn khách ra về ngẫm chát chua
MR 4.9.2011
BỊ ĐUỔI
Qua nhà lại thấy chủ hoài xua
Nín nhịn làm thinh đã mấy mùa
Cáu tiết, dằn lòng ..thôi phải chịu
Điên người, nén dạ... cũng đành thua
Này ông dễ gắt không thèm giỡn
Đấy lão hay nhăn chẳng muốn đùa
Nỏ dám trêu thêm, vì sợ chửi
Dăm lời doạ nạt rõ là chua
BMX, 04/09/11
Mời…
Bạn ghé vui mà chả dại xua
Cô đơn lạnh giá đã bao mùa
Vời duyên chẳng đặng – duyên mình hẩm
Gọi số không thành – số tớ thua
Đón ả vào thăm buông tiếng ghẹo
Mời em ghé lại thả câu đùa
Vô tư xướng họa đừng suy nghĩ
Ngọt nhạt tùy nàng kể cả…chua
NT 6.9.11
Lần sửa cuối bởi Lữ Khách; 07-09-11 lúc 10:11 AM
|