Chủ đề: * Hoài niệm *
Xem bài viết riêng lẻ
  #269  
Cũ 07-09-11, 07:39 PM
Avatar của úm_bala
úm_bala úm_bala đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jan 2011
Bài gửi: 582
Thanks: 12.241
Thanked 2.722 Times in 579 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Nhím con Xem bài viết
***

Hẹn ước nhau rồi đã ngoéo tay
Thầm ghi để nhớ phút giây này
Từng ngày hạnh phúc ta gom nhặt
Mãi mãi đôi mình chẳng đổi thay

***
Móc tay rồi nha ! Nhớ nhé, yêu thương
Từ bây giờ ...sau này ...và mãi mãi ...
Mặc ngày tháng nối nhau ...
Bốn mùa đến- đi, qua - lại .
Mọi thứ đổi thay chẳng phai hẹn ước này ...

Dẫu khó khăn vẫn vững nắm bàn tay
Qua gió giông kết tình thêm bền chặt
Hạnh phúc giản đơn ...
Từ những điều bình thường ta gom nhặt
Bằng trái tim mình nâng niu dâng tặng nhau .

Nhớ nha yêu thương ... đến mãi về sau ...

(Trích nhật ký ngày 17.07.11)
Signature:
... Cho tôi đi làm mưa với . Chị gió ơi, chị gió ơi ...

Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to úm_bala For This Useful Post:
Ban Mai Xanh (07-09-11), hoatigon208410 (07-09-11), LAO HAC (08-09-11), Nhím con (08-09-11), tra sua (09-01-12)