Chủ đề: Thơ Hợp Tác Xă
Xem bài viết riêng lẻ
  #4  
Cũ 10-09-11, 03:02 PM
Ban Mai Xanh Ban Mai Xanh đang ẩn
Banned
 
Tham gia ngày: Jun 2011
Bài gửi: 734
Thanks: 2.532
Thanked 3.554 Times in 780 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
Ráng viết cho xong bài thơ có 2 câu mở đầu mà G đă lưu bữa nọ, nhưng đầu óc đang chẳng mấy tập trung.
Nhờ cả nhà góp sức hoàn tất giùm PL với...

Chủ nhật lang thang giữa phố phường
Phố phường nắng cháy tựa ḷ hương
Da vừa tắm trắng phơi ngần ngại
Tóc mới làm đen thả chán chường
Áo phủ toàn thân dường tựa sắp
Khăn trùm kín mặt ngỡ rằng đương

Ngó nghiêng như thể ŕnh ai đó
Ai đó khai mau để tỏ tường?

hơ hơ, cho em vui với vô PL chút nha

Lần sửa cuối bởi Ban Mai Xanh; 10-09-11 lúc 03:04 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Ban Mai Xanh For This Useful Post:
hoatigon208410 (10-09-11), Nhím con (11-09-11), phale (10-09-11), pumanew (10-09-11)