
11-09-11, 07:57 AM
|
 |
CM Tứ Thập Nhất An
|
|
Tham gia ngày: Oct 2010
Đến từ: Nơi sự sống nảy sinh từ cái chết....
Bài gửi: 3.436
Thanks: 36.522
Thanked 8.963 Times in 3.491 Posts
|
|
Quote:
Nguyên văn bởi MoonRiver
Ới Nô ơi là Nô....ơiiiii. Cớ sao ra nông nỗi này hả Nô?
|
Quote:
Nguyên văn bởi Ban Mai Xanh
"thẫn...thờ...thơ...thẩn..." đâu rồi
Để ai trông đứng trông ngồi
buồn ghê?
Lâu lâu mới thấy chàng về
Kệ ai ngóng chán ngóng chê đă đời
Mấy lời nhắn gửi, chàng ơi
Bận ǵ th́ bận, ghé chơi đôi lần
Tuy xa nhưng vẫn thấy gần
Thẫn ...thờ...thơ...thẩn... mấy vần thơ vui
h́ ..........., lại lặn mất tiêu rồi chú No ui, ...................
|
Chắc tại bị ss kêu xếp hàng ......lại bị chú Mon gọi hồn, nên hoảng quá, lặn rồi, có ai mò chú ý lên không ..........  
Lần sửa cuối bởi hoatigon208410; 11-09-11 lúc 08:05 AM
|