Chủ đề: Thơ Vịt Anh
Xem bài viết riêng lẻ
  #1  
Cũ 11-09-11, 11:24 AM
Avatar của Vịt Anh
Vịt Anh Vịt Anh đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 1.095
Thanks: 3.057
Thanked 4.921 Times in 1.097 Posts
Mặc định

Hăy nấu và thưởng thức



T́nh yêu là bữa tiệc hoàn hảo.
Có sắc xinh,có hương thơm,có vị ngọt ngào
Điểm đôi chút là cay nồng,hanh đắng
Chớ bận ḷng tiểu tiết mà ôm lấy hư hao

Để có món ăn ngon cũng công phu lắm lắm
Thứ trước tiên là nguyên liệu tuyệt vời
Tuy chẳng cần mỹ vị,cao lương,đào tiên,trái cấm
Nhưng để hợp lưỡi ḿnh cần tốn chút mồ hôi

Và món ăn đó phải xơi hoài không chán
Nhiều thứ tuy ngon nhưng ngon chỉ đôi lần
Như gái cơ quan hay vợ ông hàng xóm
Mặc họ lả lơi ta cũng nên biết cách phân vân

Hỡi chàng trai đừng bao giờ e sợ
Mỗi chúng ta,một đầu bếp đại tài
Chớ có v́ đôi ba lần để lỡ
Suốt cuộc đời chỉ ṿ tóc bứt tai
Signature: Anh gánh t́nh yêu trên cái lưng cong
Một ngày chợt nhận ra ḿnh đă là thằng gù từ lúc nào không biết
Thằng gù nhà thờ Đức Bà c̣n có Esmeralda để yêu da diết
Anh yêu em ôm cái lưng gù
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Vịt Anh For This Useful Post:
Ban Mai Xanh (11-09-11), CM4Q (11-09-11), hoatigon208410 (11-09-11), Nhím con (12-09-11), úm_bala (12-09-11)