Xem bài viết riêng lẻ
  #4  
Cũ 12-09-11, 11:05 AM
Gió ... ! Gió ... ! đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Sep 2011
Bài gửi: 4
Thanks: 1
Thanked 31 Times in 4 Posts
Mặc định

Pḥng này nhỏ nhắn một ḿnh ta
Bốn bức tường rêu một ấm trà
Ḷng ai thổn thức sao không nghĩ
Một biển t́nh người rộng bao la
Ai đó đến đây mới biết là
Nỗi buồn giăng kín bản t́nh ca
Vương vấn hồn ai trong ảo mộng
Một khoảng trời riêng ta với ta ...
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to Gió ... ! For This Useful Post:
CM4Q (13-09-11), hoatigon208410 (13-09-11), Nhím con (12-09-11), phale (13-09-11), úm_bala (14-09-11), Vịt Anh (12-09-11)