Chủ đề: Trao đổi về thơ
Xem bài viết riêng lẻ
  #25  
Cũ 14-09-11, 02:10 AM
Avatar của Jessica
Jessica Jessica đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Bài gửi: 86
Thanks: 80
Thanked 341 Times in 87 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Tường Thụy Xem bài viết

" xin cho ư kiến. Chân thành vào nhé: "

TRĂNG THU
(Bài này đă tặng cho bé Ban Mai Xanh)

Ngất ngư chiếu rượu đăi đằng
Sao lưa thưa mọc, trăng vằng vặc soi.
Mây bâng khuâng phía chân trời
Tôi nao nao phía em vời vợi xa.
Thầm th́ ngọn gió day qua
Càng lưng lửng nhớ, càng da diết ḷng.
Lanh canh tiếng chạm say cùng
Ly dư một chiếc. Chợt rưng rức sầu.


LÁ DIÊU BÔNG
(Bài này định tặng cho 1 người nhưng ... chưa dám)

Ngẩn ngơ t́m lá diêu bông
Tuổi yêu dài dại giữa mông lung chiều.
Nhởn nhơ với đám thả diều
Em dưng dửng đố, tôi liêu xiêu đời.

Diêu bông ơi! Diêu bông ơi!
Hư hư thực thực mà lơi lả t́nh
Tôi ngu ngơ chẳng hiểu ḿnh
Cũng xôn xao dạ, cũng đinh ninh ḷng.

Em lau nhau mớ con bồng
Tôi bàng bạc tóc vẫn tồng ngộc yêu.


hjhj đọc câu " xin ư kiến " của chú cháu mới dám mon men giơ tay xin phát biểu vài câu

thật ra cách gieo vần đó cháu thấy cũng nhiều lắm ạ, nhưng thường cháu thấy dùng cho câu kết sẽ hay hơn ... giống như bài thơ của chú ... thiệt t́nh " khó tiêu " thiệt.

P/S bài Lá Diêu Bông của chú hay lắm ạ, cháu muốn họa lại quá. Chỉ sợ ko hiểu chuyện đâm ra lạc đề th́ ngại lắm. Hôm nào đẹp trời .....bỗng dưng " rảnh " ...hăy làm 1 bài tặng Jessica với nha chú
Signature:
....an phận....
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to Jessica For This Useful Post:
Đông Dung (28-09-11), Ban Mai Xanh (14-09-11), hoatigon208410 (14-09-11), Nhím con (14-09-11), phale (14-09-11), pumanew (14-09-11), Tường Thụy (14-09-11)