Chủ đề: Trao đổi về thơ
Xem bài viết riêng lẻ
  #34  
Cũ 14-09-11, 02:03 PM
Avatar của Vịt Anh
Vịt Anh Vịt Anh đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 1.095
Thanks: 3.057
Thanked 4.921 Times in 1.097 Posts
Mặc định

Đó là thủ pháp láy lại từ ở câu trên,là gieo vần đấy ạ
Giống bài này nữa nà,rất duyên

Trèo lên cây bưởi hái hoa
Bước xuống vườn cà nẩy nụ tầm xuân
Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc...
Em lấy chồng anh tiếc lắm thay

Signature: Anh gánh t́nh yêu trên cái lưng cong
Một ngày chợt nhận ra ḿnh đă là thằng gù từ lúc nào không biết
Thằng gù nhà thờ Đức Bà c̣n có Esmeralda để yêu da diết
Anh yêu em ôm cái lưng gù

Lần sửa cuối bởi Vịt Anh; 14-09-11 lúc 02:06 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to Vịt Anh For This Useful Post:
Đông Dung (28-09-11), Ban Mai Xanh (14-09-11), Cá chuồn (15-09-11), CM4Q (15-09-11), hoatigon208410 (14-09-11), pumanew (14-09-11), Tường Thụy (14-09-11)