
15-09-11, 08:44 AM
|
CM Nhị Thập Bát Tường
|
|
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 780
Thanks: 1.725
Thanked 3.540 Times in 764 Posts
|
|
Quote:
Nguyên văn bởi Ban Mai Xanh
Còn đây chiếc bóng
đêm tàn
Lá vàng lay lắt,
lòng man mác sầu
Biết giờ đã lạc mất nhau
Sao còn thổn thức, còn đau đáu chờ?
Chút tình gửi lại vần thơ
Gió hiu hiu thổi,
trăng hờ hững soi
Trời tang
mây trắng xóa trời
Nghe buôn buốt dạ
nghe nhoi nhói hồn
Tim ơi, thôi chớ dỗi hờn
Mộng xanh xao mộng
mơ gờn gợn mơ
Đã muốn rửa tay gác kiếm...í lộn...gác bút rùi
nhưng thấy topic càng ngày càng hot, nên bon chen thêm lần nữa,
cháu post bài sáng nay cháu tặng chú vào đây nhé chú Tường Thụy, chúc chú luôn vui....
|
Cảm ơn Ban Mai Xanh đã có ngay bài thơ hưởng ứng về lối viết này. Dù thế nào thì cứ coi như chú cháu mình viết thử thôi mà, cháu nhỉ?
|