Quê hương
Bài thơ này Cá viết để tham dự cuộc thi thơ đường luật " T́nh yêu - Cuộc sống - Những điều mắt thấy tai nghe" nhưng rất tiếc là không kiểm tra kỹ nên bị sai luật. Cá cứ đưa nguyên bản gốc về đây cùng với bản chỉnh sửa, coi như đó cũng là 1 bài học kinh nghiệm cho ḿnh khi viết thơ DL.
Quê hương
(bản nguyên thủy)
Viễn xứ bao năm mới trở về
Bồi hồi gặp lại mảnh trăng quê
Hàng tre vẫn gợi niềm mong ước
Dốc núi c̣n lưu khúc hẹn thề
Nhớ bóng con đ̣ xuôi ḍng nước
Thương màu hoa cải ngược triền đê
T́nh cây nghĩa đất luôn tâm nguyện
Dẫu cách trùng xa dạ chẳng nề.
7/2011
Quê hương
(bản chỉnh sửa)
Viễn xứ bao năm mới trở về
Bồi hồi gặp lại mảnh trăng quê
Hàng tre vẫn gợi niềm mong ước
Dốc núi c̣n lưu khúc hẹn thề
Lặng lẽ con đ̣ xuôi bến nước
Âm thầm hoa cải ngược triền đê
Hồn thiêng đất mẹ nuôi hoài băo
Dẫu cách trùng xa nguyện hướng về .
9/2011
|