Chủ đề
:
Thơ Vịt Anh
Xem bài viết riêng lẻ
#
6
15-09-11, 03:13 PM
Vịt Anh
Member
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 1.095
Thanks: 3.057
Thanked 4.921 Times in 1.097 Posts
Lư do cái hun
Em nói quá nhiều
Cơn lũ em nhấn ch́m Nghệ An,Thanh Hoá
Núi tôi cũng ṃn dưới thác em trắng xoá
Tôi phải làm ǵ để bịt miệng em đây
Rồi tháng,rồi ngày
Mỗi khi điếc tai tôi chỉ c̣n một cách
Hôn em
Signature:
Anh gánh t́nh yêu trên cái lưng cong
Một ngày chợt nhận ra ḿnh đă là thằng gù từ lúc nào không biết
Thằng gù nhà thờ Đức Bà c̣n có Esmeralda để yêu da diết
Anh yêu em ôm cái lưng gù
The Following 4 Users Say Thank You to Vịt Anh For This Useful Post:
Ban Mai Xanh
(15-09-11),
hoatigon208410
(15-09-11),
Nhím con
(16-09-11),
úm_bala
(07-10-11)
Vịt Anh
Xem thông tin chung
Gởi nhắn tin tới Vịt Anh
T́m bài gửi bởi Vịt Anh