Ngõ Thúy
Ngõ Thúy bâng khuâng vẫn đợi chờ
Dấu chân lai vãng khách làng thơ
Rêu mờ lối mộng hoa rời rã
Cỏ phủ đường mây bướm lặng lờ
Vọng các im lìm nghiên quạnh quẽ
Thư phòng vắng lặng bút chơ vơ
Đu đưa bóng liễu ngoài hiên lạnh
Mực đọng tâm linh nguyệt trải mờ
bcdt
15/02/2009
Bút vẫn bên nghiên lắng đọng chờ
Tâm tình gác Thuý dệt lời thơ
Trăng sầu chênh chếch sao mù mịt
Gió lạnh vi vu nến lập lờ
Ngõ đến phên nghiêng nằm khắc khoải
Đường vào giậu ngã đứng bơ vơ
Từ xa tiếng nhạn buồn hiu hắt
Tiếng mõ cầm canh quyện khói mờ
NH
Đắn đo
(Cảm hoài lời than của QN)
Thơ muốn viết đắn đo chẳng viết
Viết đưa ai ,ai biết mà đưa ???Nguyễn Khuyến
Ngớ ngẩn hồn theo ánh nguyệt mờ
Tìm trong hư ảo chuyện vu vơ
Tình trao theo gió tình man mác
Ý kết cùng trăng ý hững hờ
Mấy lượt gạn vần thơ vẫn nghẹn
Bao lần thấm mực bút còn trơ
Lênh đênh viễn xứ thuyền giong ruổi
Lẳng lặng thầm mang nỗi đợi chờ
bcdt
01/03/2009
Hiên lạnh vì đâu vẫn đợi chờ
Cung lòng chợt dệt điệu tình thơ
Xa xôi nỗi nhớ chiều ngơ ngác
Diệu vợi niềm say dáng lặn lờ
Gối chiếc giường hoa chùng mắt kiếm
Đêm tàn mộng ảo thõng tay vơ
Cành đào trĩu nhánh theo hương gió
Gác Thuý nằm yên dưới nguyệt mờ
bcdt 01/03/2009
Dấu vết
Dõi mắt lần theo giữa bụi mờ
Hồn chừng lạc lỏng cỏi bơ vơ
Thuyền con thấp thỏm bờ sông lặng
Gác nhỏ bôn chôn giấc mộng hờ
Chốn nọ mưa sầu giăng bến vắng
Nơi nầy nguyệt lạnh rọi phòng trơ
Tìm trong kỹ niệm chiều xao xuyến
Dấu vết chim di vẫn nguyện chờ
NH
March 18 2009
VƯỜN THÚY
(Họa vần)
Rảnh rỗi vào thăm, thỏa dạ chờ
Thảo thơm Vườn Thúy, cảnh nên thơ
Núi thung trùng điệp, cây mơn mởn
Mây nước đua chen, bóng lập lờ
Trí tuệ thảnh thơi, nhiều ý nảy
Tinh thần thanh thản, khối điều vơ
Mở mang kiến thức, xin mời ghé
Thưởng ngoạn tinh hoa, hết mịt mờ!
Nắng Xuân
NHỚ BẠN
(Họa vần)
Bạn ở phương nao, mỏi cổ chờ
Tháng năm kỷ niệm chép thành thơ
Lên rừng, xuống biển, vờ lơ đễnh
Vượt núi, qua truông, giả tảng lờ
Ngược dốc, đành thôi, chưa nỡ bỏ
Xuôi dòng, đã vậy, chẳng buồn vơ
Người đi có hiểu lòng ta vẫn
Son sắt keo sơn, dẫu mắt mờ!
Nắng Xuân
Chào các bạn . DS đang tâp làm tho. Chi thinh thoang lam cho vui thoi. Hy vong khong lam cut hung moi nguoi ....
Người đi có hiểu cảnh tôi chờ
Bao nắng hong vàng cả tứ thơ
Nghe gió lao xao ngờ gió bỡn
Nhìn mây dị dạng tưởng mây lờ
Đôi khi mộng ảo xuân huyền diệu
Sớm muộn u hòai chuyện vẩn vơ
Chim ẩn trời Nam xa đất Việt
Còn trong sương khói bóng ai mờ.
DueSan
---------------------------
Xin bạn vui lòng ghi chữ có dấu vào những lần sau. Cám ơn.
Chào bạn DueSan !
Rất hoan nghênh bạn đến với Vườn thơ của Nguyệt Viên. Cám ơn bạn đã tham gia xướng họa.
Rất mong bạn sẽ tiếp tục chia sẻ, giao lưu và đóng góp xây dựng Vườn Thơ .
Đáp từ
Lỗi hẹn cùng ai luống đợi chờ
Mây ngàn gió nội kết vần thơ
Tưng bừng ngõ thúy oanh đàm đạo
Tấp nập vườn xuân yến lượn lờ
Tạo mạch tinh thần nuôi chí lớn
Khơi dòng cảm xúc thỏa buồn vơ
Gian Đường bé nhỏ mời lui tới
Kết chặt tình thân sáng chẳng mờ.
Quote:
Nguyên văn bởi VỀ MIỀN TRUNG
Chào bạn DueSan !
Rất hoan nghênh bạn đến với Vườn thơ của Nguyệt Viên. Cám ơn bạn đã tham gia xướng họa.
Rất mong bạn sẽ tiếp tục chia sẻ, giao lưu và đóng góp xây dựng Vườn Thơ .
Đáp từ
Lỗi hẹn cùng ai luống đợi chờ
Mây ngàn gió nội kết vần thơ
Tưng bừng ngõ thúy oanh đàm đạo
Tấp nập vườn xuân yến lượn lờ
Tạo mạch tinh thần nuôi chí lớn
Khơi dòng cảm xúc thỏa buồn vơ
Gian Đường bé nhỏ mời lui tới
Kết chặt tình thân sáng chẳng mờ.
|
Củ kiệu
Về thăm ngõ Thúy vẹn mong chờ
Một thoảng tâm tình họa khúc thơ
Rặng liễu thơm nồng thân đỏ tía
Bờ ao mát lịm nước xanh lờ
Buông cần mặn đắng phơi phiền muộn
Rót rượu vơi đầy thả vẩn vơ
Mọi phía nghiêng về ta củ kiệu
Mồi ngon phủ lấp khói sương mờ
----------
Cần câu mặn đắng chữ đời
Nào ai lấy thước mà soi chữ tình
Cũng đành một kiếp ba sinh
Ngàn năm ta cũng vô hình chính ta
Bùi Thành Nhân
KBTY