
16-09-11, 05:08 PM
|
 |
Member
|
|
Tham gia ngày: Mar 2011
Bài gửi: 299
Thanks: 1.867
Thanked 1.056 Times in 294 Posts
|
|
Quote:
Nguyên văn bởi Khang's Bi
@LĂO HẠC: Tối về hát bài này cho bà xă nghe nè:
Mỗi mùa thu sang, vợ tôi già thêm một tuổi. Mỗi mùa thu sang, ngày tôi xa vợ càng gần ....
..... Dù biết như thế, tôi vẫn phải tin, tôi vẫn phải tin vợ không c̣n trẻ. Mỗi mùa thu về vợ thêm tuổi mới. Mỗi mùa thu tới, tôi mừng tuổi vợ. 
|
Dzị lúc Bi hát cho bé D nghe... hậu quả sao nhỉ Bi nhỉ ??? để anh Lờ Hờ rút lun kinh nghịm... nhen Bi
Lần sửa cuối bởi Sao Hôm; 16-09-11 lúc 05:17 PM
|