Chủ đề
:
Thơ Vịt Anh
Xem bài viết riêng lẻ
#
8
19-09-11, 10:14 AM
Vịt Anh
Member
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 1.095
Thanks: 3.057
Thanked 4.921 Times in 1.097 Posts
@Phở
Không đề
Cần một ư nghĩ điên rồ để khai sinh sáng tạo
Cần một canh bạc hư không để giữ lấy niềm tin
Và cần một con chim nhỏ chưa nguôi tiếng hót dù khản giọng
Để tôi giữ cho ḿnh một nhịp điệu riêng
Signature:
Anh gánh t́nh yêu trên cái lưng cong
Một ngày chợt nhận ra ḿnh đă là thằng gù từ lúc nào không biết
Thằng gù nhà thờ Đức Bà c̣n có Esmeralda để yêu da diết
Anh yêu em ôm cái lưng gù
The Following 6 Users Say Thank You to Vịt Anh For This Useful Post:
Đông Dung
(21-09-11),
Ban Mai Xanh
(19-09-11),
CM4Q
(19-09-11),
hoatigon208410
(19-09-11),
phale
(19-09-11),
Cheal
(19-09-11)
Vịt Anh
Xem thông tin chung
Gởi nhắn tin tới Vịt Anh
T́m bài gửi bởi Vịt Anh