Chủ đề: Nốt trầm
Xem bài viết riêng lẻ
  #97  
Cũ 22-09-11, 02:57 PM
Avatar của Cheal
Cheal Cheal đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 220
Thanks: 1.170
Thanked 1.028 Times in 216 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới Cheal
Mặc định

Nâng một ly sóng sánh
Nhấp môi cay má hồng
Trời cao x̣a xuống đất
Ly bỗng c̣n như không...

Nâng một ly lă lơi
Nửa ly sớt nửa ly
Đất say, trời nghiêng ngả
Ly nghiêng như cùng si

Chai rượu đầy
Rót một hơi
Chia làm đôi - em và anh cùng nhau uống cạn
Chia cho nhau những cay đắng
những ngả nghiêng
những khóc cười
...
Chai rót tràn ly
Ta rót tràn nhau thác lũ tràn cay một đời say ngất ngây trời đất
Men nồng nàn tan chảy suối nguồn yêu...
Trả lời với trích dẫn
The Following 10 Users Say Thank You to Cheal For This Useful Post:
Ban Mai Xanh (22-09-11), CM4Q (22-09-11), hoatigon208410 (22-09-11), LAO HAC (22-09-11), Nguyen Dung (22-09-11), Nhím con (22-09-11), tra sua (08-11-11), úm_bala (23-09-11), VỀ MIỀN TRUNG (18-01-12), Vịt Anh (24-09-11)