Xem bài viết riêng lẻ
  #25  
Cũ 23-09-11, 12:47 PM
Nguyễn Hải Yến Nguyễn Hải Yến đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jul 2011
Bài gửi: 40
Thanks: 149
Thanked 195 Times in 40 Posts
Mặc định

T̀NH THƠ .

Con tim xin xẻ làm đôi
Nửa bên anh nửa cùng tôi bên thềm
Tựa vào trăng để qua đêm
Mong sao giấc ngủ êm đềm trong tôi
Thẩn thờ nghe lá vàng rơi
Nỗi buồn năo ruột những lời dế than
Sương rơi lạnh buốt đêm tàn
Phủ phàng ngọn gió thổi ngang nỗi ḷng
Nh́n trời thăm thẳm cầu mong
Phương trời đất lạ nối ḍng t́nh thơ
Nhớ nhau lục bát hẹn chờ
Buồn vương xướng họa mộng mơ trao vần .

Hải Yến
22/9/2011

Lần sửa cuối bởi Nguyễn Hải Yến; 23-09-11 lúc 11:16 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Nguyễn Hải Yến For This Useful Post:
Ban Mai Xanh (23-09-11), hoatigon208410 (24-09-11), Nhím con (23-09-11), phale (23-09-11), Vịt Anh (23-09-11)