Chủ đề
:
Thơ Vịt Anh
Xem bài viết riêng lẻ
#
236
24-09-11, 03:07 AM
Vịt Anh
Member
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 1.095
Thanks: 3.057
Thanked 4.921 Times in 1.097 Posts
Say cafe,không ngủ được,ngố ghê
Con tằm
Manh nha ư tưởng giam ḿnh cùng nỗi đau kia trong vỏ kén
Sau khi chén đẫy dâu tôi ói ra những sợi vàng tơ
Bỗng một ngày nổi hứng ngồi xe xe,dệt dệt
Mọi người cứ đùa gọi đó là thơ
Signature:
Anh gánh t́nh yêu trên cái lưng cong
Một ngày chợt nhận ra ḿnh đă là thằng gù từ lúc nào không biết
Thằng gù nhà thờ Đức Bà c̣n có Esmeralda để yêu da diết
Anh yêu em ôm cái lưng gù
Lần sửa cuối bởi Vịt Anh; 24-09-11 lúc
08:12 AM
The Following 6 Users Say Thank You to Vịt Anh For This Useful Post:
Đông Dung
(24-09-11),
Ban Mai Xanh
(24-09-11),
CM4Q
(24-09-11),
hoatigon208410
(24-09-11),
Nhím con
(26-09-11),
úm_bala
(27-09-11)
Vịt Anh
Xem thông tin chung
Gởi nhắn tin tới Vịt Anh
T́m bài gửi bởi Vịt Anh