Chủ đề: Trái tim đau
Xem bài viết riêng lẻ
  #1  
Cũ 27-09-11, 02:37 AM
Lê Minh Lê Minh đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Sep 2011
Bài gửi: 3
Thanks: 1
Thanked 21 Times in 3 Posts
Mặc định Trái tim đau

Nhớ không em?
Mùa thu năm trước
Ta vô t́nh dệt sợi tơ nối chặt
Cột hai đầu nỗi nhớ
anh, em

Anh buông thả nhịp đập con tim
Viết ḍng thơ cùng tâm t́nh trao gửi
chưa một lần gặp mặt
đă nhớ thương lấp kín môi cười.

Biết không em
yêu mến một người
là đau khổ, là vấn vương, sầu muộn
Khi t́nh yêu kia
… không kết quả
có nỗi buồn rụng xuống trái tim đau.
Trả lời với trích dẫn
The Following 10 Users Say Thank You to Lê Minh For This Useful Post:
Ban Mai Xanh (27-09-11), CM4Q (27-09-11), hoatigon208410 (27-09-11), LAO HAC (27-09-11), Nhím con (27-09-11), phale (27-09-11), Sao Hôm (27-09-11), Tử Duyên (27-09-11), úm_bala (27-09-11), Cheal (27-09-11)