Hị hị... Tranh Mun - Thơ PL
Thu…
Hà Nội bây giờ đã ướt thu
Chiều rơi bảng lảng giữa sương mù
Lưng trời cánh nhạn rèm mây đỡ
Mặt đất chân người nhạc lá ru
Bẽn lẽn bên hồ hoa chải tóc
Bâng khuâng góc phố nhỏ nghiêng dù
Dịu dàng quá đỗi mùa đang ghé
Lữ khách tần ngần bước lãng du
PL 27.9.2011
Thu...
Nghe trời trở gió lạnh lùng thu
Nắng quyện vào mây tỏa khói mù
Lất phất mưa bay lòng khẽ hỏi
Mơ màng lá rụng đất thầm ru
Hồ Tây phẳng lặng sen hồng dẫu...
Phố Cổ liêu xiêu quán nhỏ dù ...
Ngõ vắng thơm nồng hương sữa thoảng
Hà Thành trải mộng bước phiêu du
Trúc nhã
27Sep2011
Lần sửa cuối bởi phale; 28-09-11 lúc 06:21 AM
Lý do: Sửa bài PL
|