Quote:
Nguyên văn bởi Lê Minh
Nhớ không em?
Mùa thu năm trước
Ta vô tình dệt sợi tơ nối chặt
Cột hai đầu nỗi nhớ
anh, em
Anh buông thả nhịp đập con tim
Viết dòng thơ cùng tâm tình trao gửi
chưa một lần gặp mặt
đã nhớ thương lấp kín môi cười.
Biết không em
yêu mến một người
là đau khổ, là vấn vương, sầu muộn
Khi tình yêu kia
… không kết quả
có nỗi buồn rụng xuống trái tim đau.
|
Anh...
Em vẫn nhớ
Ngày rày năm trước
Trong nỗi đau tận cùng mất được
Ta âm thầm sẻ đôi nửa sầu thương
Đã hẹn nhau đi chung đến cuối đường
Tơ lòng rút Em cố tâm gìn giữ
Nhưng ...thuyền tình Anh trót nương theo sóng dữ
Kiếp đa đoan chịu ..." thương hải tang điền"
Lầm lũi ...
Trong cõi tình vô biên
Em chợt thấy lòng mình quay quắt lạ
Nhưng nếu được ...cầu xin tim hóa thành sỏi đá
Nỗi đau đời thôi giằng xé tâm can
Anh đã xa Em ... xa ngút ngàn...
Anh có nghĩ sau khi mình đi một vòng trái đất
Giữa dòng đời tất bật...
Ta lại vô tình lần nữa lướt qua nhau ...
Thời gian trôi tất cả rồi cũng úa màu
Như chiếc lá thu phai nhuốm sầu miên viễn
Thì thôi ... kỷ niệm xưa xếp lại...chít khăn tang một lần đưa tiễn
Dĩ vãng buồn ... chẳng khơi nữa , dù lòng vẫn nhớ không quên...
T.N
27Sep2011
@ Mượn thu của LM để vu vơ 1 chút
|