Chủ đề: Thơ Vịt Anh
Xem bài viết riêng lẻ
  #240  
Cũ 28-09-11, 01:05 PM
Ban Mai Xanh Ban Mai Xanh đang ẩn
Banned
 
Tham gia ngày: Jun 2011
Bài gửi: 734
Thanks: 2.532
Thanked 3.554 Times in 780 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Vịt Anh Xem bài viết
Thu chảnh


Mùa thu ơi,tao yêu mày nhiều lắm
Khắc nghiệt chi cho tao ghét thu ơi
Như con gái biết rơ ḿnh đằm thắm
Vừa lả lơi vừa chảnh choẹ thôi rôi
Anh Vịt học tâm lí con gái hồi nào vậy anh

thanks, thơ hay quá anh Vịt ui
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Ban Mai Xanh For This Useful Post:
hoatigon208410 (28-09-11), Vịt Anh (28-09-11)