Chủ đề: Câu đố thơ!
Xem bài viết riêng lẻ
  #9  
Cũ 29-09-11, 04:44 PM
Avatar của Jessica
Jessica Jessica đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Bài gửi: 86
Thanks: 80
Thanked 341 Times in 87 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Tường Thụy Xem bài viết
Mây không xuống nước cũng trôi
Khi ở trên trời không cánh cũng bay
Đôi ta nghĩa nặng t́nh dày
Phải đâu lơ lửng như mây giữa trời.

He he, giải liều, chẳng biết có đúng ư cháu gái không


Đúng rùi chú ui


Con ǵ cơng nước trên ḿnh
Chạy ngàn vạn dặm suốt ngày suốt đêm?
Signature:
....an phận....
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Jessica For This Useful Post:
Ban Mai Xanh (29-09-11), hoatigon208410 (29-09-11), Nắng Xuân (30-09-11), Nhím con (29-09-11), VŨ AN (26-11-11)