Vô đề
Ươc giá mà trái tim đươc rộng hơn
Em sẽ để dành riêng anh một góc
và sẽ cố khoác lên mình vỏ bọc
Giả vờ rằng... có lúc nhớ về anh
Yêu thương ấy sao mà quá mong manh?
Hay ảo ảnh dối lừa , tim rướm máu
Trách được không , khi người ta hờn, cáu
Nỗi đau này, ai vô ý gây ra
Giận đi anh, bao cay đắng xót xa
Đừng im lặng, thôi mà,...em nhận tất...
Trách đi anh, những hờn ghen, được -mất
Dẫu chẳng hề sự thật lỗi em sai
Cuối con đường, ở ngã rẽ, chia hai
Thương nhớ kia sẽ phai theo ngày cũ
Đam mê trong anh lại vẹn nguyên, đầy đủ
Lãng quên rồi phủ bụi bóng hình em
Lần sửa cuối bởi Ban Mai Xanh; 30-09-11 lúc 07:56 PM
|