Chủ đề: Góc thơ Ban Mai Xanh
Xem bài viết riêng lẻ
  #182  
Cũ 01-10-11, 11:22 AM
Ban Mai Xanh Ban Mai Xanh đang ẩn
Banned
 
Tham gia ngày: Jun 2011
Bài gửi: 734
Thanks: 2.532
Thanked 3.554 Times in 780 Posts
Mặc định

THẾ LÀ


Thế là con nước chia phôi
Thế là hai đứa rẽ đôi đường về
Thế là chợt tỉnh cơn mê
Thế là con nắng ủ ê héo tàn

Thế là đông cũng vừa sang
Thấ là đò đã lỡ làng bến xưa

Thế là thôi...hết đón đưa
Thế là ...lối vắng trời mưa mịt mù...
Thế là... quên một lời ru...
Thế là chết một mùa thu hẹn hò
Thế là...
thôi
chẳng đắn đo
Yêu thương đốt sạch
Thả tro giữa đời

Thế mà...lệ vẫn lại rơi...
Thế mà tim vẫn..rụng rời...xót xa

Thế là ...đã mất người ta
Thế là...chấm hết...
thế là...Người dưng....

Lần sửa cuối bởi Ban Mai Xanh; 01-10-11 lúc 11:35 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to Ban Mai Xanh For This Useful Post:
Đông Dung (01-10-11), hoatigon208410 (01-10-11), Nguyen Dung (01-10-11), Nhím con (02-10-11), phale (01-10-11), Tường Thụy (01-10-11)