có những điều
Có những điều chẳng cần thiết nói ra
Không ngôn ngữ, nhưng hai ta đều hiểu
Đâu phải v́ ngôn từ em hao thiếu
Bởi chẳng muốn nói nhiều, cứ lặng lẽ riêng mang
Có những điều biết là đă dở dang
Em ngang bướng vẫn cho là hoàn hảo
Có những đêm trời nổi cơn giông băo
Gió thét gào, em vẫn bảo...b́nh yên...
Có những điều em ra vẻ hồn nhiên
Không muộn phiền, dẫu trái tim trầy xước
Anh quay đi và mắt em ậng nước
Chẳng chịu tin là đă ngược lối đi nhau
Có những điều em vẫn biết là đau
Lại ngẩng cao đầu, như không hề thương tổn
Và có những chiều mây ngổn ngang bề bộn
Hoàng hôn về em trốn vội vào đêm
Dẫu biển ḷng chưa một phút dịu êm
Em vẫn cứ vờ quên bao giông gió
V́ em chỉ muốn thật mong manh, bé nhỏ
Để nép vào trú ẩn phía bờ anh
Lần sửa cuối bởi Ban Mai Xanh; 01-10-11 lúc 03:33 PM
|