Chủ đề: Góc thơ Ban Mai Xanh
Xem bài viết riêng lẻ
  #184  
Cũ 01-10-11, 06:16 PM
Ban Mai Xanh Ban Mai Xanh đang ẩn
Banned
 
Tham gia ngày: Jun 2011
Bài gửi: 734
Thanks: 2.532
Thanked 3.554 Times in 780 Posts
Mặc định

Nửa

Nửa thương dành lại cho Người
C̣n đây nửa nhớ, trọn đời riêng mang
Phần em giữ nửa ngổn ngang
Nửa kia lành lặn, gửi chàng phương xa

Thầm mang cái nửa đàn bà
Giấu đi , chỉ thấy...nửa là trẻ con...

Nửa phần là lụa môi son
Che giùm cái nửa héo hon bơ phờ

Vay chàng một nửa vần thơ
Để em đan lại giấc mơ tṛn đầy

Rượu t́nh xin một nửa say
Chừa ra nửa tỉnh, tỏ bày cùng nhau
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to Ban Mai Xanh For This Useful Post:
hoatigon208410 (01-10-11), Lữ Khách (01-10-11), Nhím con (02-10-11), phale (01-10-11), Tường Thụy (01-10-11), úm_bala (02-10-11)