Chủ đề: Vui buồn riêng tư
Xem bài viết riêng lẻ
  #218  
Cũ 01-10-11, 07:24 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Bể dâu
"Có lẽ suốt đời anh không hiểu, ở góc âm u này em nhớ anh biết bao nhiêu..."

Mấy độ hoa vàng bỗng bể dâu
Em ngồi nhặt lá đọng chân cầu
Nh́n hương kỷ niệm tan ngùi gió
Đếm hạt ân t́nh rụng đẫm châu
Nọ bóng trăng côi thờ thẫn tủi
Ḱa con thuyền lẻ ngẩn ngơ sầu
Bao giờ trở lại ngày xưa ấy
Để ngón tay lần ủ ấm nhau...?

PL 1.10.11

Lần sửa cuối bởi phale; 14-10-11 lúc 08:39 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Bụi đường (01-10-11), Ban Mai Xanh (01-10-11), CM4Q (01-10-11), Hạ Phượng (09-10-11), hoatigon208410 (10-10-11), Nhím con (02-10-11), Thành Phạm (06-08-14), tra sua (17-10-11)