
01-10-11, 07:28 PM
|
 |
Cổ Mộ Môn Sinh
|
|
Tham gia ngày: Jul 2010
Đến từ: Miền nhớ trong em...
Bài gửi: 800
Thanks: 1.412
Thanked 2.652 Times in 768 Posts
|
|
Ta đọc nửa của nàng, ta muốn chia sẻ "một nửa" của ta. Hơi dài ḍng nhưng do tŕnh ta chỉ được thế  )
MỘT NỬA
Em gửi lại anh điếu thuốc tàn
Một thời hoa mộng...vấn khăn tang
Một nửa yêu nhớ, nửa dang dở
Một nửa mùa trăng, nửa t́nh hờ
Em gửi cho anh nửa bài thơ
Một nửa mong chờ, nửa vẩn vơ
Gửi anh một nửa đa đoan khúc
Giữ lại vẹn nguyên trái tim khờ
Em gửi lại anh một nửa thôi
Nửa yêu, nửa nhớ, nửa xa vời
Giữ lại riêng ḿnh nguyên vẹn măi
Giọt buồn, mắt lệ, khúc t́nh vơi
Em giữ cho ḿnh nỗi đắng cay
Giữ sầu, giữ nhớ, giữ đêm ngày
Giữ vết thương sâu trong lồng ngực
Một trời hoa bướm gió mây say
Em gửi cho anh một nửa thôi
Như t́nh anh đă trót cho người
Chỉ là những mảnh t́nh vụng rớt
Anh đem gói lại để trao tôi
T́nh yêu một nửa của riêng tôi
Giờ có hiểu ra cũng muộn rồi
Nên thôi, trả cho anh một nửa
Đắng đót ḿnh tôi lạnh giữa đời
Có nửa cánh chim lạc giữa trời??
Một nửa con sóng ngoài biển khơi??
Thế sao người ơi, đang tâm nỡ...
Một nửa cuộc t́nh...lại trao tôi???
Nghe : T́nh một nửa
Hk
|