Chủ đề: Góc thơ Ban Mai Xanh
Xem bài viết riêng lẻ
  #188  
Cũ 02-10-11, 02:40 PM
Ban Mai Xanh Ban Mai Xanh đang ẩn
Banned
 
Tham gia ngày: Jun 2011
Bài gửi: 734
Thanks: 2.532
Thanked 3.554 Times in 780 Posts
Mặc định

Tương tư


Chiều vàng tan sóng mắt em
Buồn ơi, che khuất sau rèm mi cong

Dáng gầy tha thướt bên song
Gió trêu áo lụa,
Nắng hong tóc huyền

Trách thu sao quá dịu hiền
Trách nàng sao quá hồn nhiên

...thẫn thờ....

Ngập ngừng mượn mấy vần thơ
Gửi nàng một thoáng ngu ngơ...say t́nh

Đêm về giận bóng người xinh
Giận thu lăng mạn
giận ḿnh đa đoan
Giận ai xui khiến gặp nàng
Giờ ôm nỗi nhớ
mơ màng
tương tư............
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Ban Mai Xanh For This Useful Post:
Đông Dung (02-10-11), hoatigon208410 (02-10-11), Lữ Khách (02-10-11), Nhím con (02-10-11), úm_bala (02-10-11)