Chủ đề: Góc thơ Ban Mai Xanh
Xem bài viết riêng lẻ
  #189  
Cũ 03-10-11, 10:52 AM
Ban Mai Xanh Ban Mai Xanh đang ẩn
Banned
 
Tham gia ngày: Jun 2011
Bài gửi: 734
Thanks: 2.532
Thanked 3.554 Times in 780 Posts
Mặc định

mùa yêu

Có một mùa cây lá chẳng màu xanh
Trời quang đãng , gió trong lành mát dịu
Chợt xao xuyến nghe trái tim nũng nịu
Mùa ngọt ngào ai đã đặt..."mùa thu"

Có một mùa trấm bổng khúc thụy du
Tiếng chim gù chở bình yên chạm ngõ
Có một mùa rừng phong tràn sắc đỏ
Lãng mạn vì mùa đẹp nhất trong năm

Có cô nàng ngồi dệt mộng dưới trăng
Đêm bồi hồi nằm nghe mùa ru khẽ
Giấc mơ xinh đến bên đời thật nhẹ
Bước mùa về lặng lẽ gọi...mùa yêu...

Lần sửa cuối bởi Ban Mai Xanh; 03-10-11 lúc 10:55 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Ban Mai Xanh For This Useful Post:
Đông Dung (03-10-11), hoatigon208410 (03-10-11), Nhím con (04-10-11)