Chủ đề: Góc nhỏ Phale
Xem bài viết riêng lẻ
  #2594  
Cũ 04-10-11, 07:11 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Mưa rây

Mưa rây xuống phố lặng thầm
Hàng cây nghiêng lá che giùm người đi
Ô hay trời bỗng nhu mì
Mưa nhè nhẹ, mưa thầm thì... ngộ chưa

Hàng sao làm dáng đong đưa
Khóm hồng soi mãi môi vừa hồng thêm
Lao xao cúc dại cuối thềm
Thò tay nghịch những giọt mềm như sương

Mưa hiền thương thật là thương
Dẫn mùa thu đến từ phương trời người..

PL 4.10.11
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Ban Mai Xanh (04-10-11), hoatigon208410 (04-10-11), mimosa (04-10-11), Nhím con (06-10-11), úm_bala (08-10-11), Vịt Anh (05-10-11)