Chủ đề: Message Center
Xem bài viết riêng lẻ
  #678  
Cũ 05-10-11, 04:50 PM
tuyet tan tuyet tan đang ẩn
Banned
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 39
Thanks: 51
Thanked 138 Times in 40 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
Tuyết tan rồi tuyết sẽ đông
T́nh tan rồi sẽ lại nồng thôi em
Đừng cho mi ấy lệ hoen
Tuyết tan để gót xuân t́m gieo hoa
Ḿnh em mi ướt lệ nhoà
Xuân sang , gửi lại món quà anh trao
Tuyết tàn, đông tận, gầy hao
Bao nhiêu giọt tuyết là bao giọt sầu

Chị ơi, tuyết nghĩ chị không hiểu tuyết đang tổn thương như thế nào đâu.....
cũng chỉ hôm nay thôi, mai tuyết sẽ tan hết cả.....

Lần sửa cuối bởi tuyet tan; 05-10-11 lúc 04:52 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to tuyet tan For This Useful Post:
hoatigon208410 (05-10-11), phale (05-10-11)