LẠC..
Gió lùa khe khẽ ngọn thông reo
Ta lạc vườn khuya hóng nguyệt trèo
Nọ Sắn âm thầm cài rễ mọc
Kia Tầm lặng lẽ rủ nhành treo
Ong chao bóng quế xôn xao lá
Cá quẫy hình trăng tung tóe bèo
Ừ nhỉ..! Mai về trên lối cũ
Có còn giấy trải đợi vần gieo?
Hzz-30.11.2009
SẦU RIÊNG
Mây chiều lướt nhẹ cội tùng reo
Nhánh phượng đu đưa vượt cổng trèo
Ruộng lúa phơi đòng giăng khóm nhảy
Nương cà trổ nụ bám giàn treo
Đàn ong quấn quít vờn môi lựu
Lũ bướm tung tăng giỡn mặt bèo
Khắc khoải sầu riêng nhìn Hạ đến
Bóng hình tố nữ một đời gieo…
VMT 17/05/2010
Hành…Cuội
Một giấc mơ ngàn, tiếng suối reo
Cành đa Cuội bỡn mảnh trăng trèo
Vườn khoai trổ ngọn công trồng bỏ
Ruộng lúa ra đòng việc cấy treo
Bắt dế triền đê tay vạch sậy
Mò cua góc lạch cẳng rung bèo
Ô kìa! Bướm đậu chao hình nguyệt
Cắm cụi gốc hành nó thả gieo
CK
Bình minh
Tỉnh dậy lau nhà khóm trúc reo
Bình minh hé rạng lách mây trèo
Thân quỳnh sắc thắm vươn cành trổ
Ngọn bưởi hương nồng đẩy nụ treo
Xóm dưới dăm chàng khom nhặt đậu
Làng trên mấy chị cúi vơ bèo
Còn mơ những tháng vui lời hát
Đất cuốc ngô trồng thả hạt gieo
LH
THỜI HOA GẠO
Mơ về lối nhỏ tán bàng reo
Gốc phượng ngày xưa chúng bạn trèo
Túm sấu chua lòm hoen vở đựng
Chùm hồng ngọt thỉu ngát hương treo
Còn đây rặng ổi lơ thơ lá
Vẫn đó bầy ngan lấm tấm bèo
Chốn cũ cam đành xa kỷ niệm
Khung trời gạo đỏ thắm hồn gieo
CK 19/05/10
|