Chủ đề: Thơ lưu hàn giang
Xem bài viết riêng lẻ
  #3  
Cũ 08-10-11, 09:12 PM
luuhangiang luuhangiang đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Bài gửi: 137
Thanks: 1.065
Thanked 582 Times in 138 Posts
Mặc định Thơ lưu hàn giang

MÙ KHƠI

tiếng ai thánh thót bên tai
lặng nghe con gió thở dài xa xăm
ngày xưa nhớ chốn em nằm
lối kia em đứng.như tằm vương tơ
anh đi gót bụi sương mờ
hỏi thăm lối xóm em giờ ở đâu
lời rằng xưa tháng mưa ngâu
có đôi con nước với tầu đón em
gấm loan màn tướng buôn rèm
trôi theo nỗi nhớ hơi men thuở nào
bến chờ ngọn gió xôn xao
nỗi buồn thấm lạnh lao đao cả đời
ai về chốn ấy xa xôi
ḷng nghe có chút bồi hồi nhớ thương
anh đi t́m khắp nẻo đường
níu mây hỏi gió vấn vương. động đào
chim trời chắp cánh bay cao
sao không rơi lại câu chào hỡi em
rượu xưa anh uống đă mèm
giọt đong t́nh củ. giọt xem má hồng
thương thay cái kiếp phiêu bồng
như người hoang đảo ngắm trông cuối trời
chiều buồn lă lước mù khơi
đ̣ng đưa nỗi nhớ một thời thanh tao
trắng nào trắng cả chiêm bao
trơ đôi mắt biết mộng trao bẻ bàng
thôi rồi em đă sang ngan
bờ kia sóng vỗ bọt tan nghẹn ngào
c̣n chăng lời nói câu chào
tiếng cười..ai đă lẫn vào thiên thu...

Lần sửa cuối bởi luuhangiang; 08-10-11 lúc 09:16 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to luuhangiang For This Useful Post:
hoanggiao (03-09-12), hoatigon208410 (08-10-11), Lữ Khách (08-10-11), Nhím con (11-10-11), phale (10-10-11), Vịt Anh (08-10-11)