Chủ đề: Người ta ơi
Xem bài viết riêng lẻ
  #16  
Cũ 09-10-11, 06:45 AM
tuyet tan tuyet tan đang ẩn
Banned
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 39
Thanks: 51
Thanked 138 Times in 40 Posts
Mặc định

vô đề


Anh đừng nói, xin anh đừng nói nhé
Cứ yên ḷng, để gió nói giùm cho
Tay gơ phím, nghe trái tim thỏ thẻ
Vui lên nào, để bỏ hêt sầu lo...

Em vẫn biết là em ngang bướng lắm
Anh dặn rồi vẫn cứ thích ghẹo cơ
Để bây giờ lại ngồi nghe anh mắng
"nhỏ ơi nhỏ, sao khờ quá là khờ"

Em biết chứ, thương anh, đành im lặng
Cây muốn ngừng gió lại có ngừng đâu
Em đă quen với những lời cay đắng
Không khóc đâu , và cũng chẳng cần sầu

Mai này thôi, em không c̣n onl nữa
Nghe lời người, không phá phách, được không
Nhớ nghe anh, nhớ với em ,lời hứa
Chúc cho Người sẽ ấm áp mùa đông
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to tuyet tan For This Useful Post:
hahaha (09-10-11), hoatigon208410 (09-10-11), Nhím con (11-10-11), pumanew (09-10-11)