Chủ đề: Thơ Vịt Anh
Xem bài viết riêng lẻ
  #257  
Cũ 11-10-11, 11:34 AM
Avatar của Vịt Anh
Vịt Anh Vịt Anh đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 1.095
Thanks: 3.057
Thanked 4.921 Times in 1.097 Posts
Mặc định

Cha và con

Đứa năm tuổi nghĩ:
Cha là anh hùng,là siêu nhân,chuyện ǵ cha cũng biết

Đứa hai mươi lăm tuổi nghĩ:
Đời con là của con,cha tham gia chi cho mệt

Đứa bốn mươi lăm tuổi nghĩ:
Bao giờ ông già mới chết

Đứa bảy mươi lăm tuổi nghĩ:
Giờ th́ ḿnh mới thấm hết cái việc làm cha
Signature: Anh gánh t́nh yêu trên cái lưng cong
Một ngày chợt nhận ra ḿnh đă là thằng gù từ lúc nào không biết
Thằng gù nhà thờ Đức Bà c̣n có Esmeralda để yêu da diết
Anh yêu em ôm cái lưng gù
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Vịt Anh For This Useful Post:
casablanca (11-10-11), hoatigon208410 (11-10-11), Nhím con (11-10-11), phale (11-10-11), úm_bala (16-10-11)