Chủ đề: Góc nhỏ Phale
Xem bài viết riêng lẻ
  #11  
Cũ 23-05-10, 06:35 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Hạt Bụi Nhỏ Xem bài viết


Dậy đi anh ,Nắng trên ngàn
Chú chim quyên nhỏ ,khẽ khàng líu lo
Trong em nỗi nhớ trực chờ
Niềm vui như kiến cứ ḅ vào tim ...

Anh dậy đi ,dậy đi ḿnh ..
Ngoài sân hoa lá tự t́nh ,dễ thương
Mùa yêu đă nở trong vườn
Dậy đi anh ..
Kẻo phố phường ngủ quên ...

Sáng nay mây gió dịu hiền
Em mang giọt nắng soi thềm mắt anh
Mong sao giấc ngủ trôi nhanh
Đừng như nỗi nhớ về anh ...măi ĺ

Thanh Tú

Bài thơ dễ thương quá , đến phiên Nhỏ ké chị nè

Chúc Chị ngày Mới An lành chị hen ..

Bài thơ họa của Nhỏ cũng dễ thương lắm.




Nôn nao


Dậy đi anh
nắng lên rồi
Gió ngồi tựa cửa từ hồi chưa trăng
Trong vườn cây lá giung giăng
Hạt sương nhấp nhổm lăn lăn đầu thềm

Dậy đi anh
mộng về t́m
Bàn chân qua lá mỹ miều tơ vương
Dậy đi
sang lối thiên đường
Có em đợi với yêu thương đầy ngày

PL 23.5.10

p/s: HBN luôn vui nhé.

Lần sửa cuối bởi phale; 23-05-10 lúc 02:00 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Hạt Bụi Nhỏ (24-05-10), huongnhu (23-05-10), Nguyên Thoại (23-05-10)