Chủ đề: Đố mẹo...
Xem bài viết riêng lẻ
  #117  
Cũ 13-10-11, 12:59 PM
Avatar của hahaha
hahaha hahaha đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 1.136
Thanks: 2.938
Thanked 4.746 Times in 1.124 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi DR MINH Xem bài viết
Có một đất nước bị chia cắt, ranh giớ là một cây cầu dài 500 mét, ở giữa luôn luôn có một người lính canh cầu, thời gian qua cầu là 10 phút. Người lính canh cầu được phép ngủ tron 6 phút. Một đứa bé muốn qua cầu nhưng không tài nào qua được. Mọi người giúp cầu bé nhé
Canh anh lính vừa ngủ, chú bé vụt chạy qua 6/10 cây cầu, rồi quay phắt lại đi về phía anh lính, dĩ nhiên, anh lính khi thức dậy sẽ thét lớn :" quay lại, nhóc con".
Signature: Từ dạo chiếc thuyền kia vỡ đôi
Hồn ta hiu hắt ngóng chân trời...
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to hahaha For This Useful Post:
DR MINH (13-10-11), Kỷ Nhu (13-10-11), phale (13-10-11)