Ơn thầy
Ơn thầy cửa chữ dắt d́u con
Nẻo lắm gai đan cũng hóa ṃn
Vượt biển đưa tàu thân chịu sóng
Cầm tay dẫn lối dạ hừng son
Ḷng ân cúi gởi t́nh sư rạng
Chén rượu quỳ dâng nghĩa đạo tṛn
Mộng buổi tương phùng như ước nguyện
Người từ mạng ảo hiện sư môn
PL 20.11.09
T́nh Thầy
Chỉ dạy ân cần mấy đứa con
Thu mây nguyệt sáng rọi đường ṃn
Hao tâm rút chữ tô đời thắm
Nhọc sức gây t́nh giữ đạo son
Cách trở muôn trùng duyên vẫn nặng
Chia xa vạn nẻo mộng chưa tṛn
Ghi ḷng tạc dạ lời khuyên nhủ
Trí dũng mai này rạng phái môn
CK 23/5/2010
Lần sửa cuối bởi COCKOO; 23-05-10 lúc 06:05 PM
|