Thơ vui tặng Gôn nhân ngày SN và 20-10
(mong đừng giận)
Con gái mà sao học Bách khoa
Bách khoa mà nick lại là hoa
Là hoa mà tự cho là cáo
Là cáo mà trông lại giống gà
Giống gà mái tóc hung hung đỏ
Hung đỏ như là để nhát ma
Nhát ma nên tớ đây không sợ
Không sợ nhưng mà vẫn tránh xa
Tránh xa nhưng vẫn mừng sinh nhật
Sinh nhật hôm nay vẫn có quà
Có quà là một bài thơ tặng
Thơ tặng kèm theo một nhánh hoa
Nhánh hoa trông dáng như tim vỡ
Tim vỡ nhưng t́nh vẫn thiết tha
Thiết tha cầu chúc cho cô bé
Cô bé ăn nhiều chóng lớn nha
thôi vậy thôi, càng viết càng lảm nhảm
Lần sửa cuối bởi Lan Hương; 21-10-11 lúc 04:49 PM
|