Chủ đề: Thơ Vịt Anh
Xem bài viết riêng lẻ
  #263  
Cũ 20-10-11, 06:16 PM
Avatar của Vịt Anh
Vịt Anh Vịt Anh đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 1.095
Thanks: 3.057
Thanked 4.921 Times in 1.097 Posts
Mặc định

Xứ sở rầu rầu



Ở một xứ sở nọ
Toàn những người rầu rầu
Lạc bước vào nơi đó
Ai ngờ cũng rầu theo

Ngày ngày họ sụt sùi
Ai?V́ đâu?Tan vỡ!
Chẳng mấy khi họ vui
Tiếng cười sao nức nở

Trước tôi chả biết rầu
Phải tội hay bắt chước
Hơi ngắc ngứ lần đầu
Sau tỉnh bơ sướt mướt

Tôi dựa bờ vai họ
Họ dựa bờ vai tôi
Khóc người t́nh tưởng tượng
Giọt lệ chen nhau rơi

Ở một xứ sở nọ
Có những người rầu rầu
Ngày nào cũng vào ngó
Tôi vui nổi nữa đâu
Signature: Anh gánh t́nh yêu trên cái lưng cong
Một ngày chợt nhận ra ḿnh đă là thằng gù từ lúc nào không biết
Thằng gù nhà thờ Đức Bà c̣n có Esmeralda để yêu da diết
Anh yêu em ôm cái lưng gù
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to Vịt Anh For This Useful Post:
CM4Q (21-10-11), hoatigon208410 (20-10-11), Lan Hương (21-10-11), Mỹ Duyên (21-10-11), Nhím con (20-10-11), ntd (21-10-11), phale (25-10-11), úm_bala (20-10-11)