Hoạ thơ dự thi "Thơ tình mùa đông"
Bài xướng: Đông (MĐ 13)
Đã thoáng đông về nghịch áo bay
Pha màu nắng nhạt vẽ sương dày
Đường ôm lấy phố đìu hiu ngủ
Liễu nép vào tường xao xác lay
Giấu mỏ chờ thu im nhạn đó
Vùi yêu đợi kẻ lặng thơ này
Âm thầm lạnh mới tràn khăn cũ
Sợi khói nào luồn cho mắt cay
Bài hoạ Tặng bạn Thu Hoàng
Mùa về cho tóc gió thôi bay
Áo vải chăn thô chẳng đủ dày
Mặt khách không nhà sao tím tái
Lòng người lắm của dễ lung lay
Thu vàng nuối tiếc ai nơi đó
Đông lạnh lo toan kẻ chốn này
Bão giá ngày mai đang áp đến
Hồn thơ có thấu nỗi chua cay
Họa loạn vận với MD 14
MĐ-14 Bức tranh mùa đông
Phố đã quàng khăn đứng gọi mùa
Cây bàng cuối nẻo nhánh gầy khua
Mưa từ hạ trước còn dây nghịch
Gió tận thu nao vẫn sót đùa
Gác vắng chiều lên mờ khói vẩn
Thềm hoang tối đến đẫm sương lùa
Bên rèm thiếu phụ ngồi đan áo
Đứt sợi len tình chưa chỗ mua..
Bài họa
Heo may se sắt báo sang mùa
Chưa lạnh mà răng đã muốn khua
Trâu ngã, bò què nhiều kẻ bán
Gà toi, lợn dich chẳng ai mua
Ruộng đồng khắc khoải chờ mưa xuống
Nhà cửa chênh chao mặc gió lùa
Xuân đến rồi ra thành sạt nghiệp
Than ôi, chuyện thật cứ như đùa
Lần sửa cuối bởi Lan Hương; 31-10-11 lúc 09:33 AM
|