Quote:
Nguyên văn bởi Thu Phong
Bình yên
Bình yên phố vắng
Em vê dưới mưa
Nụ cười lảnh lót
Niềm vui như vừa
Thênh thang ngày đi
Xếp từng kỷ niệm
Buồn vui không đếm
Bồi hồi dấu ghi
Nắng rơi rèm mi
Mây trôi chậm rải
Hương mùa đương rải
Lưu luyến bước chân
Nâng niu tiếng đàn
Rung rinh triền lá
Chiều không vội vã
Bình yên nắng tà…
22/05/2010
Thu Phong
|
HNhu mừng cô ghé chơi cùng nhà mới của HNhu ở NV.

HOA DỪA CẠN ( ảnh chị Gà )
BÌNH YÊN CHO EM.
Cho em ngày mới bình yên.
Nhành chanh chim sẻ hót chuyền
Đầy sân nắng vàng phơi áo
Trẻ con cười nói huyên thuyên.
Đỏ hè phượng thắm khoe duyên.
Mưa chiều thả lá làm thuyền.
Để bao cô cậu trò nhỏ.
Ươm mơ ước đến trăm miền.
Một ngày bình yên quê em
Cánh cò xoãi mềm ruộng lúa.
Dòng sông uốn cong dải lụa.
Phù sa níu vội mùa về.
( 24/5/2010 - hnhu )
Lúa hè thu đã xạ xanh đồng. Chỉ chờ giông đầu mùa nhăng nhắng là trổ thì con gái.
Lần sửa cuối bởi huongnhu; 25-05-10 lúc 12:48 AM
Lý do: tự hỏi, sạ lúa hay xạ lúa là đúng ha!?
|