Chủ đề: Tình thơ huongnhu
Xem bài viết riêng lẻ
  #10  
Cũ 24-05-10, 03:58 PM
huongnhu huongnhu đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 131
Thanks: 281
Thanked 572 Times in 130 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
Bài thơ mang lại khung cảnh thật bình yên thư thái cho một ngày đang mới.
Đến nỗi nhớ cũng bình yên phải không Hnhu...

Bình yên

Bình yên qua ngõ
Êm đềm vòng xe
Dịu dàng lối nhỏ
Bình yên đang về

Bình yên như nắng
Gối mình trên cây
Bình yên như gió
Ngủ quên đầu ngày

Em đi xuống phố
Tay cầm niềm vui
Bình yên theo gót
Lâu lâu nhoẻn cười...

PL 23.5.10
Bình yên của chị thư thái, thong dong.

XUỐNG PHỐ.
Chủ nhựt bình yên xuống phố
Tóc mây gọi gió buông dài
Thong dong những vòng xe nhỏ
Nắng vàng buông nhẹ đôi vai.

Bé con ngày qua vừa lớn
Áo mới may đã chật rồi
Người quen qua đường ngơ ngác
Dáng ai làm ai bồi hồi.
( 24/5/2010-hnhu )









Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to huongnhu For This Useful Post:
Hạt Bụi Nhỏ (24-05-10), Nhím con (24-05-10), phale (24-05-10)